Ong và thần Jupiter
Một con ong ở núi Hymettus, vốn là ong chúa của cả đàn, bay lên đỉnh Olympus để dâng thần Jupiter một ít mật mà nó đã lấy được.
Thần Jupiter thấy ong dâng mật thì rất hài lòng, liền hứa sẽ ban cho ong bất cứ điều gì nó muốn. Nghe vậy, ong cầu khẩn:
– Tôi xin ngài ban cho tôi một cái ngòi, để nếu con người đến lấy mật của tôi, tôi sẽ chích cho hắn chết.
Jupiter rất không hài lòng vì ngài vốn yêu thương loài người, nhưng cũng không thể từ chối lời đã hứa. Vì vậy, ngài phán với ong:
– Ngươi sẽ có điều mình muốn, nhưng nó cũng sẽ nguy hiểm cho chính ngươi. Mỗi khi dùng ngòi để chích, ngòi sẽ mắc lại nơi vết chích, và ngươi sẽ chết vì mất ngòi.
Lời bàn: Gieo nhân nào gặt quả nấy, chơi dao sẽ có ngày đứt tay.
Mới nhất