Tiếng vọng

Một người đàn ông cùng vợ đi du lịch miền Tây và dừng xe trước một tấm biển ghi “Tiếng vọng”.
Người vợ bảo:
– Thử xem đi!
– Anh thấy chuyện này ngốc nghếch lắm, nhưng thôi thử một lần cũng được!
Người chồng nói rồi hét thật lớn:
– Vô lý!
Một phút trôi qua, anh ta bảo:
– Em thấy chưa, chẳng có gì xảy ra cả!
Người vợ lại giục:
– Thử thêm lần nữa xem!
Lần này anh ta hét vang:
– Tôi là người bảnh trai nhất thế giới!
Và đúng lúc ấy, tiếng vọng mới dội lại: “Vô lý …lý …lý”
***
Trên một xa lộ ở L. A, California, xe cộ kẹt cứng. Suốt cả tiếng đồng hồ, các xe gần như không nhích thêm được bước nào. Một cảnh sát giao thông đi đến từng xe, nói gì đó với các tài xế. Một anh chàng tò mò hạ kính xuống hỏi:
– Có chuyện gì vậy ông?
– Tòa vừa đọc bản án của OJ Simpson! Anh ta nghe xong nằm ngay trên xa lộ, dọa tự thiêu. Tôi đang đi quyên góp một vòng để giúp anh ta.
– Ồ, hóa ra ông đang làm việc thiện giúp người. Vậy ông quyên được bao nhiêu rồi?
– Mới được 10 gallons… xăng thôi.
***
Bà Jenkins làm chủ một quán ăn nhỏ ở Southampton, một cảng lớn. Để phụ giúp công việc, bà thuê hai cô hầu bàn trẻ và một đầu bếp.
Một ngày nọ, một chàng thủy thủ trẻ bước vào quán, ngồi xuống bàn rồi gọi cô hầu đến đặt món. Thế nhưng chỉ vài phút sau, anh ta đứng dậy bỏ đi. Bà chủ thấy lạ quá, liền gọi cô hầu lại hỏi vì sao khách rời đi mà không ăn.
Cô hầu đáp: “Dạ, anh ta gọi món thỏ rán. Khi tôi vào bếp báo món, con mèo đang ngồi ngay cạnh cửa, tôi lỡ giẫm phải đuôi nó. Nó kêu lên một tiếng hoảng hốt. Thế là anh lính thủy đứng bật dậy rồi vội vàng đi thẳng ra cửa”.