Truyện cười học sinh #14
Học thuyết Tương đối
Một sinh viên không hiểu thuyết “Tương đối” của Einstein nên tìm đến hỏi ông. Einstein bèn kể:
– Có lần tôi gặp một người mù trên đường và hỏi anh ta: “Anh có muốn uống một ly sữa không?”. Người mù hỏi lại:
– Sữa là gì?
– Là một thứ nước màu trăng trắng.
– Nước thì tôi biết rồi, nhưng trắng là thế nào?
– Trắng giống màu lông con ngỗng.
– Lông thì tôi hiểu, nhưng con ngỗng ra sao?
– Ngỗng là loài chim có cái cổ dài và cong.
– Cổ thì tôi biết, còn cong là thế nào?
Einstein liền cầm tay người mù, duỗi thẳng ra rồi bẻ cong lại và bảo: “Đây là cong”. Người mù mừng rỡ reo lên:
– À, giờ thì tôi hiểu rồi. Sữa là cái cánh tay cong cong giống cổ con ngỗng.
***
Đi thi
– Thi nghĩa là gì?
– Thi là một cuộc chơi kỳ lạ: người biết câu trả lời thì đi hỏi, còn người phải trả lời thì thường lại không biết.
***
Còn câu hỏi nào không?
Một doanh nhân thành đạt được mời đến nói chuyện với sinh viên ngành kinh tế. Kết thúc buổi thuyết trình, ông hỏi cả hội trường:
– Các anh chị còn điều gì muốn hỏi không?
Từ cuối giảng đường vang lên giọng một nữ sinh:
– Thưa ông, ông lập gia đình chưa ạ?