Truyện cười học sinh #19
Cảm ơn
MR hỏi AD:
– Bà có tin tui chỉ ngồi chơi thôi mà vẫn có người cảm ơn không?
AD bĩu môi:
– Ông lại xạo nữa rồi!
MR cười đắc ý:
– Không tin à? Tối nào hết chương trình tivi, người ta chẳng nói: “Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi” đó sao!
***
Khế ngọt
MR1 hỏi bạn:
– Mày biết vì sao nhỏ T trường mình thi rớt cuộc thi tiếng hát truyền hình không?
MR2 đoán:
– Chắc hát dở quá chứ gì?
MR1 lắc đầu:
– Không phải. Nó hát bài Quê hương, nhưng cứ đến câu “quê hương là chùm khế ngọt” là lại nuốt nước miếng một cái.
***
Vật chứng
AD tức giận quay xuống hỏi hai MR ngồi sau:
– Trong hai ông, ai vừa mới vuốt tóc tui?
MR ngồi cạnh liền hiến kế:
– Bà cứ bắt hai đứa xòe tay ra. Tay đứa nào dính nhiều… gàu thì biết ngay chứ gì!
Mới nhất