Truyện cười về loài vật #7
Ứng viên không thể bị loại
Một công ty vừa mở văn phòng cần tuyển nhân viên hành chính. Bên ngoài cửa sổ, họ dán tấm thông báo khá rõ ràng: “Tuyển dụng – mọi ứng viên đều có cơ hội nếu đánh máy thành thạo, dùng máy tính tốt và biết một ngoại ngữ”.
Một con chó lang thang đi ngang qua, nhìn thấy tấm biển liền đẩy cửa bước vào. Nó nhìn cô lễ tân, ve vẩy đuôi rồi tiến tới chỉ vào thông báo và rên ư ử.
Hiểu ra ý của vị khách đặc biệt, cô lễ tân vội gọi trưởng phòng đến. Ông vô cùng sửng sốt khi thấy người xin việc lại là một con chó, nhưng vì nó tỏ ra rất kiên quyết, ông vẫn mời vào phòng để phỏng vấn. Vừa bắt đầu, ông đã tìm cách từ chối:
– Chó thì sao làm được việc này. Vị trí này cần người biết đánh máy.
Con chó lập tức chạy tới máy chữ, gõ một bức thư hoàn chỉnh, rút giấy ra mang đến đặt trước mặt trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi đàng hoàng.
Trưởng phòng sững người, nhưng vẫn cố viện lý do khác:
– Trên thông báo còn ghi rõ ứng viên phải sử dụng thành thạo máy vi tính.
Con chó lại chạy đến máy tính, thao tác rất thuần thục và hoàn thành luôn một biểu mẫu khai thuế.
Lần này ông trưởng phòng gần như cứng họng. Một lát sau, ông mới nói tiếp:
– Tôi công nhận cậu cực kỳ thông minh và có năng lực rất đặc biệt. Nhưng thú thật, tôi vẫn chưa thể nhận cậu vào làm.
Con chó nhảy xuống, chạy tới bản sao của thông báo tuyển dụng rồi đặt chân lên dòng chữ: Mọi ứng viên đều có cơ hội.
Ông trưởng phòng nhún vai đáp:
– Đúng là vậy, nhưng công việc này còn đòi hỏi phải biết một ngoại ngữ nữa.
Con chó nhìn ông thật bình thản rồi cất tiếng:
– Me..e..e..o..o..o!
***
Toàn đồ đóng thế
Một anh chàng đến vườn thú xin việc. Đúng lúc ấy, con Gorilla vốn là ngôi sao hút khách của vườn thú vừa chết từ tối hôm trước.
Giám đốc bảo rằng nếu anh chịu mặc bộ đồ Gorilla để diễn thay, anh sẽ được trả lương, vì khách tham quan đến đây chủ yếu để xem con vật ấy.
Đang cần tiền, anh chàng miễn cưỡng nhận công việc kỳ quặc này. Không ngờ anh diễn khá đạt, bắt chước các động tác của Gorilla giống đến mức nhiều người không nhận ra.
Một lần đang đu qua lại trên cành cây, anh trượt tay rơi khỏi lưới bảo vệ, lọt thẳng xuống chuồng sư tử. Con sư tử gầm lên khiến anh hoảng quá, quên mất mình đang hóa trang, liền hét lớn:
– Cứu tôi với! Cứu tôi!
Con sư tử bước lại gần, hạ giọng thì thầm:
– Im ngay, không thì cả hai đứa mình đều mất việc đấy.