Truyện cười về loài vật #4

Chú chuột thông minh
Cọp bị thương, nằm rên trong hang với cái chân lở loét, bốc mùi khó chịu. Nghe tin chúa sơn lâm đau, các loài thú trong rừng bàn nhau phải đến thăm.
Thế nhưng con nào cũng sợ, cứ đẩy nhau vào trước. Đúng lúc ấy có một con cò trắng bay ngang, cả bọn liền nhờ cò vào hỏi thăm tình hình để biết đường cư xử, kẻo lỡ làm Cọp nổi giận.
Nể lời muôn thú, Cò bay vào hang. Vừa thấy Cò, Cọp đã hỏi ngay:
– Mày thấy vết thương ở chân tao có mùi thế nào?
Cò thật thà đáp:
– Thưa ngài, mùi thối đến không chịu nổi ạ.
Cọp gầm lên tức giận rồi vồ Cò một cú chí mạng. Đám thú bên ngoài khiếp vía. Sau đó Cọp lại gọi Cáo vào hỏi.
Cáo run rẩy thưa:
– Bẩm ngài, chân ngài thơm lắm ạ!
Vừa dứt lời, Cáo cũng chịu chung số phận với Cò. Muôn thú càng sợ hãi, không khí lặng ngắt. Bất chợt Cọp chỉ vào con chuột đang đứng ung dung gần đó:
– Chuột, lại đây! Tao hỏi mày, chân tao có mùi gì?
Chuột bình thản đáp:
– Tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Cọp ngạc nhiên hỏi:
– Mày không sợ ta sao?
Chuột vẫn điềm nhiên:
– Tôi bị mù nên chẳng nhìn thấy ai, lại đang nghẹt mũi nên cũng không ngửi được gì.
Cọp nghe vậy không biết bắt bẻ thế nào, đành cho cả bọn giải tán rồi quay vào hang nghỉ.