Vật thể bay không xác định

Ngày 24/6/1947, bí ẩn về đĩa bay bắt đầu nổi lên, và về sau người ta gọi hiện tượng này là “vật thể bay không xác định” (unidentified flying object - UFO). Chính phủ nhiều nước đã chú ý theo dõi UFO và lập hồ sơ mật về chúng...
Hôm ấy, Kenneth Amold, một phi công nghiệp dư chuyên buôn bán thiết bị chữa cháy, đang bay trên dãy núi Cascade để tìm di vật còn lại của một chiếc máy bay C-46 mất tích nhằm nhận khoản tiền công 5.000 đôla, thì bất ngờ bị một quầng sáng hình chiếc đĩa đuổi theo. Anh quay lại nhìn và thấy có tới chín vật thể, trong đó một chiếc bay cao hơn, có vẻ như chỉ huy, mang hình lưỡi liềm; tám chiếc còn lại giống những chiếc đĩa dẹt sáng lóa dưới ánh mặt trời. Sau hai phút rưỡi, tất cả biến mất.
BÁO CHÍ KHUẤY ĐỘNG DƯ LUẬN VỀ UFO
Lời kể của anh được tất cả báo chí Hoa Kỳ đăng tải. Sau đó, với sự nhanh nhạy, có thể vì động cơ câu khách bằng những tin tức giật gân, báo chí thế giới đồng loạt đưa tin lại, làm chấn động dư luận. Chưa bao giờ độc giả cảm thấy một tin tức vừa lạ lùng, vừa hấp dẫn đến thế; và nó vẫn tiếp tục là đề tài nóng cho đến tận ngày nay.
Từ đó xuất hiện khái niệm về một vật thể “ly kỳ” gọi là đĩa bay, đi kèm với vô số điều huyền hoặc trong cách lý giải của mọi người. Gắn liền với bí mật về đĩa bay, điều có lẽ khiến dư luận đặc biệt bị cuốn hút, là những giả thuyết về sự xâm lăng của người đến từ hành tinh khác, cũng như về các nền văn minh ngoài Trái Đất. Về sau, khi người ta nhận thấy hiện tượng ấy không chỉ có hình dạng như chiếc đĩa, mà còn có thể là một quầng lửa di động, một khối cầu rực sáng, một vật thể thuôn dài như điếu xì gà, hoặc một hình tam giác với ba đỉnh sáng lòa bay vút qua với tốc độ cao hơn hẳn máy bay thời đó, khái niệm này được mở rộng thành “vật thể bay không xác định”, viết tắt là UFO.
Vào giữa những năm 1960, các báo cáo về UFO xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết, không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp nơi. Đĩa bay từ đâu đến? Ai điều khiển chúng? Họ muốn gì? Liệu những vật thể ấy có đe dọa an ninh quốc gia của từng nước nói riêng và nhân loại nói chung hay không? Với ý nghĩa đó, nhiều nước đã thành lập các tổ chức, thường thuộc không quân, để nghiên cứu UFO, thu thập tư liệu và phân tích tính xác thực của ảnh chụp cũng như lời khai nhân chứng, nhằm làm sáng tỏ vấn đề. Cũng vì lý do ấy, việc điều tra thường được xếp vào hồ sơ tuyệt mật. Chẳng hạn, Mỹ có dự án Blue Book, Pháp có Geipan rồi sau đổi thành Sepra, Anh có tổ chức đặc nhiệm của quân báo D55, Liên Xô có “hồ sơ xanh” của KGB...
ỒN ÀO CHUYỆN UFO
Trong khi những thông tin về UFO xuất hiện ở nơi này nơi khác chưa bao giờ nguội lạnh, kể cả những “chuyện như thật” về người ngoài hành tinh, nhiều tổ chức tư nhân đã ra đời để tiếp nhận và phân tích thông tin. Nhiều hội của những người thích tìm hiểu UFO được thành lập. Nhiều sách báo viết về UFO được xuất bản công khai. Có đến 6 viện bảo tàng về UFO thường xuyên mở cửa, thu hút không ít khách tham quan. Không ít sách báo, tạp chí về UFO cũng góp phần làm nhiễu loạn thông tin. Ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng từng tuyên bố mình đã nhìn thấy UFO, như các Tổng thống Mỹ Reagan và Carter.
Khi phân tích thông tin, người ta nhận thấy bên cạnh những nguồn tin khách quan, tuy không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, còn có những nguồn tin bắt nguồn từ niềm tin mù quáng, hoang tưởng hoặc nhầm lẫn. Cũng không loại trừ, dù chỉ là thiểu số, những nguồn tin hoàn toàn bịa đặt, cố ý xuyên tạc vì một động cơ nào đó; cần nhớ rằng thời kỳ ấy, cuộc Chiến tranh Lạnh giữa hai phe đang diễn ra.
Tựu trung, người ta nhận thấy rằng từ khi các tin tức về đĩa bay xuất hiện, con người nhìn lên trời nhiều hơn, và vì thế cũng nhìn thấy nhiều điều hơn, những điều mà trước đây họ vốn không hề để ý.
UFO: Hiện tượng tự nhiên hay là... trò đùa?
Tổng kết lại, UFO có thể là những hiện tượng thiên nhiên như sét hòn, tức một vật thể bay cháy sáng kéo dài, thường có hình cầu đi kèm sấm chớp; các thiên thể rơi vào bầu khí quyển và bốc cháy; hoặc sự sắp xếp độc đáo của những đám mây trong một điều kiện khí tượng nào đó. Chúng cũng có thể là hiện tượng tâm lý như ảo giác hoặc bệnh lý trong giấc ngủ, hay những hiện tượng “made in Trái Đất” do con người tạo ra, như khí cầu nghiên cứu thời tiết, vệ tinh, tàu vũ trụ, hoặc rất có thể là các loại vũ khí và phương tiện bay thử nghiệm.
Về mặt chính thống, khoa học không muốn thừa nhận UFO vì chưa có cơ sở và chứng cứ xác thực. Các tôn giáo cũng không muốn thừa nhận đĩa bay, nhất là người ngoài hành tinh, khi chúng không tương thích với giáo lý và những niềm tin thiêng liêng của mình; chẳng hạn, đạo Cơ đốc cho rằng đĩa bay là tác phẩm của quỷ dữ. Các chính phủ không muốn thừa nhận đĩa bay vì điều đó có thể gây đảo lộn xã hội, kinh tế, khiến người dân hoang mang, mất niềm tin hoặc rơi vào một nỗi sợ hãi nào đó.