Vậy mà chẳng ai ở nhà cả
– Mẹ ơi! – cậu con trai nhỏ hỏi – Lúc sinh con, mẹ ở đâu?
– Ở bệnh viện, con yêu ạ.
– Còn ba thì sao?
– Ba ở cơ quan.
– Thế ba mẹ có biết con sắp ra đời không?
– Dĩ nhiên là biết chứ, bé cưng.
– Vậy mà chẳng ai chịu ở nhà cả!
***
Xã giao
Người chồng gọi điện về báo tối nay bận xã giao nên không về nhà ăn cơm. Cậu con trai nghe vậy liền hỏi:
– Mẹ ơi, xã giao là gì ạ?
Bà mẹ giải thích:
– Xã giao là những việc mình không muốn tham dự nhưng vẫn phải đi.
Đứa bé tỏ vẻ hiểu ra. Hôm sau, trước khi đến trường, nó nói với mẹ:
– Mẹ ơi, con không muốn xã giao đâu!
Mới nhất