Từ thời xa xưa lắm rồi, khi những điều ước vẫn còn linh nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp. Nhưng cô út xinh đẹp lộng lẫy đến nỗi mặt trời tuy đã trông...
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua sinh được mười hai nàng công chúa, nàng nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Mười hai người cùng ngủ trong một căn phòng rộng, những chiếc giường được kê...
Có một người lái buôn có hai con, một trai một gái, cả hai đều còn nhỏ chưa biết đi. Ông chuẩn bị hai chiếc tàu chất đầy hàng hóa quý giá, gần như toàn bộ gia sản đều nằm trên đó....
Vào thời xa xưa, có hai anh em con nhà quan một hôm đi chơi thì gặp một đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Trước mặt ông ta đặt một chiếc lồng, bên trong có một con chim khách. Hai anh em...
Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Dê mẹ thương đàn con của mình vô cùng. Một hôm, trước khi vào rừng kiếm thức ăn, dê mẹ gọi bảy đứa con lại dặn...
Ngoài khơi xa kia, nước biển xanh hơn cả cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm đến mức mỏ neo cũng không thể chạm đáy; phải chồng vô số ngọn núi...
Nhiều năm trôi qua mà hoàng hậu vẫn chưa có con, vì vậy sáng nào bà cũng ra vườn thượng uyển, hướng về phía mặt trời để cầu xin Thượng đế thương tình ban cho một mụn con, dù là...