Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích dưa hấu

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ tên là Mai An Tiêm. Chàng vốn quê ở một nước rất xa ngoài vùng biển phía Nam, sau này bị bán làm nô lệ. Một hôm, bọn lái buôn đưa chàng đến bán cho Hùng Vương.
Mai An Tiêm thông minh, sáng dạ nên học nói tiếng Việt rất nhanh. Chàng còn nhớ nhiều chuyện, hiểu biết nhiều điều thường thức và có nhiều tài nghệ. Vì vừa tài giỏi vừa chăm chỉ, chàng ngày càng được nhà vua yêu mến và thường được cho theo hầu bên cạnh.
Năm ba mươi lăm tuổi, Mai An Tiêm được thăng làm quan hầu cận của nhà vua, lại được cấp một căn nhà riêng gần cung vua. Vợ chàng là con gái nuôi của nhà vua, hai người đã có một cậu con trai năm tuổi. Trong nhà Mai An Tiêm có đủ người hầu kẻ hạ, của ngon vật lạ cũng chẳng thiếu thứ gì.
Tuy quyền thế của chàng không quá lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nể trọng. Vì vậy, không ít người thường lui tới chỗ chàng để cầu cạnh việc này việc khác. Thế nhưng, cũng vì thấy Mai An Tiêm có địa vị cao mà nhiều kẻ sinh lòng ganh ghét, đố kỵ...