Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích ngày Lễ Vu Lan báo hiếu

Ông Ma Ha Một Đặc Già La, thường được gọi là Mục Kiền Liên, hay gọi tắt là Mục Liên, vốn từng là một tu sĩ ngoại đạo. Về sau, Mục Liên đã quy y cửa Phật và trở thành một trong những đại đệ tử của Đức Phật, chứng được sáu phép thần thông. Trong hàng đệ tử của Phật, Mục Liên được tôn là bậc thần thông đệ nhất.
Sau khi tu thành chính quả A La Hán, Mục Liên vẫn không nguôi nhớ đến mẫu thân của mình. Muốn biết mẹ hiện giờ ra sao, ông dùng huệ nhãn để tìm kiếm. Trước kia, vì gây nhiều nghiệp ác, mẹ Mục Liên phải sinh làm quỷ đói, tức ngạ quỷ, nơi địa ngục A Tỳ, chịu cảnh đói khát và hành hạ vô cùng khổ sở. Thân bà chỉ còn da bọc xương, bụng phình, đầu to, cổ nhỏ như cọng cỏ, dáng vẻ tiều tụy, khát mà chẳng có nước uống.
Quá xót xa và thương cảm, Mục Liên mang cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Thế nhưng, vì chung quanh toàn là quỷ đói lâu ngày không được ăn, mẹ Mục Liên dùng một tay che bát cơm lại để các cô hồn khác khỏi đến tranh cướp. Bởi vậy, khi bà đưa cơm lên miệng, cơm lập tức hóa thành than đỏ rực, không thể nào nuốt được...