Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích người trong cung trăng

Ngày xưa, có một người sinh được hai cậu con trai, đứa nào cũng khỏe mạnh hơn người. Một hôm, người bố gọi hai con lại và nói rằng từ trước đến nay ông đã được ăn đủ mọi thứ, chỉ còn thịt thần Sấm là chưa từng nếm thử, vì thế ba cha con phải đi tìm thần Sấm để giết thịt. Nghe cha nói, hai người con đều bằng lòng nhận lời.
Sáng hôm sau, ba cha con bịt một cái trống và đóng một chiếc thùng gỗ lớn để bắt thần Sấm. Họ xúc thật nhiều phân trâu tươi đem về trát kín mái nhà, chỉ chừa một lỗ hổng ở giữa nóc. Người bố dặn hai con:
– Hai con đứng dưới chờ, để bố trèo lên nóc nhà rình bắt Sấm. Khi nào nghe bố gọi, các con phải nhanh chóng lên giúp sức.
Dặn xong, ông bố ôm cái trống, mang theo mồi lửa rồi trèo lên ngồi ở xà nhà, thò đầu lên lỗ hổng. Ông chờ mãi. Đến xế chiều, mây đen trên trời bỗng ùn ùn kéo đến, chỉ trong chốc lát mặt đất đã tối sầm. Tiếng sấm ì ầm từ xa vọng lại, càng lúc càng vang dữ dội. Tiếp đó là tiếng sét chói tai, bầu trời chớp nhằng nhịt, loang loáng đến lóa mắt. Người bố biết Sấm đang ra oai, liền một tay đánh vào mặt trống, một tay giơ mồi lửa vung vẩy trên đầu. Ngọn lửa cháy rần rật, hắt ra những luồng sáng loang loáng.
Thần Sấm ở trên trời nghe tiếng ầm ầm vang động, lại thấy ánh lửa chói sáng thì tức giận lắm. Sấm hỏi quần thần xem kẻ nào dám láo xược như vậy. Lũ quần thần thưa rằng có một lão già dưới hạ giới đang chọc tức và còn muốn ăn thịt thần Sấm. Nghe xong, Sấm hầm hầm vác chiếc búa đồng thật lớn, nhảy phóc xuống nóc căn nhà nơi có ánh chớp lóe lên để giết kẻ vô lễ...