Chiếc cân biết bói
Chiếc cân biết bói
Một nữ y tá lên chuyến bay đến Chicago. Trong lúc ngồi chờ ở phòng chờ sân bay, cô nhìn thấy một chiếc cân đặt trong góc, bên cạnh có tấm bảng ghi: Cân và bói – 25 xu. Cô nghĩ bụng: “Thử xem nó bói được gì nào”.
Cô bỏ một đồng 25 xu vào máy rồi bước lên cân. Ngay lập tức, một tấm thẻ được in ra với dòng chữ:
– Cô là nữ y tá, nặng 145 pounds và đang chuẩn bị đi Chicago.
Quá ngạc nhiên, cô tự nhủ:
– Chắc máy này đoán ai cũng như vậy thôi. Thử thêm lần nữa xem sao.
Cô lại bỏ tiền vào và bước lên cân. Tấm thẻ thứ hai hiện ra:
– Cô là nữ y tá, nặng 145 pounds, đang chuẩn bị đi Chicago và cô sẽ thổi sáo.
Cô mỉm cười nghĩ thầm: “Đúng là nói bừa, mình có biết chơi nhạc cụ nào đâu”.
Vừa quay lại ghế, cô thấy một anh chàng cao bồi đã ngồi cạnh đó từ lúc nào, bên cạnh anh ta có một cây sáo. Không hiểu vì sao, cô cầm cây sáo lên và thổi được một bản nhạc rất hay. Quá sửng sốt, cô quay lại chiếc cân, bỏ thêm tiền lần nữa. Tấm thẻ mới in ra viết:
– Cô là nữ y tá, nặng 145 pounds, đang chuẩn bị đi Chicago, đã thổi sáo và sắp làm vỡ kính.
Cô bật cười:
– Mình thì làm sao mà làm vỡ kính được?
Nhưng khi vừa quay về ghế, cô trượt chân, ngã nhào và va vào tấm kính khiến nó vỡ toang.
Sau khi hoàn hồn, cô lại bỏ tiền vào chiếc cân kỳ diệu. Lần này tấm thẻ ghi:
– Cô là nữ y tá, nặng 145 pounds, định đi Chicago, đã làm vài chuyện tầm phào và vừa lỡ chuyến bay.
***
Con gà băng qua đường
Từ xa, có một con gà đang băng qua đường. Câu hỏi đặt ra là: vì sao con gà ấy lại băng qua đường? Sau đây là câu trả lời của một số nhân vật:
– R. Descartes: Để sang phía bên kia đường.
– Platon: Vì điều đó tốt cho con gà; phía bên kia đường mới là đúng.
– Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
– M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới nơi mọi con gà đều có thể băng qua đường mà không cần phải giải thích lý do.
– R. Nixon: Con gà không hề băng qua đường. Tôi nhắc lại: con gà chưa bao giờ băng qua đường.
– S. Freud: Việc bạn quan tâm đến chuyện con gà băng qua đường cho thấy những bất ổn tình dục trong tiềm thức của bạn.
– Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
– De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó vẫn chưa băng qua quốc lộ.
– G. W. Bush: Việc con gà băng qua đường bất chấp nghị quyết của LHQ chứng tỏ sự thách thức đối với dân chủ, tự do và công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đường ấy từ lâu. Để bảo vệ hòa bình trong khu vực, ngăn chặn những giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định điều 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân và 154 tên lửa hành trình để xóa sạch mọi dấu vết của con gà trong bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta sẽ thay mặt thế giới quản lý khu vực này, thiết lập hệ thống chuồng gà theo các tiêu chuẩn an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo chuồng gà sẽ được bầu chọn dân chủ. Để cân đối chi phí, chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong 30 năm. Trên vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta bảo đảm sẽ không còn chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng sẽ chẳng còn con đường nào trong khu vực. Xin cảm ơn!
***
Ngoại ngữ
Một anh chàng biết tiếng Anh lõm bõm sang Mỹ du lịch. Sáng sớm vừa bước ra khỏi khách sạn, anh thấy một đám cưới đi ngang qua. Anh khều một người đứng xem và hỏi:
– Who?
Người kia đáp:
– No idea.
Anh tiếp tục đi tham quan nhiều nơi. Đến chiều, gần về tới khách sạn, anh lại thấy một đám tang đi qua. Anh hỏi một người đứng xem:
– Who?
Người kia cũng đáp:
– No idea.
Anh chàng lẩm bẩm:
– Tội nghiệp anh “No Idea”, sáng mới cưới mà chiều đã mất rồi.
***
Một cô gái ngồi trong quán bar với một anh chàng ngoại quốc. Cô thủ thỉ:
– I love you.
Anh chàng cũng thì thầm đáp:
– I love you too.
Suy nghĩ một lát, cô nàng trả lời:
– I love you… three.
***
Chú chuột con vừa ra khỏi hang thì gặp ngay con mèo dữ tợn. Chú run bắn, tưởng như chỉ còn chờ chết. Bỗng có tiếng chó sủa vang: Gâu! Gâu! Gâu! Con mèo cong đuôi bỏ chạy.
Chuột con quay lại thấy chuột mẹ đang đi tới, liền hỏi:
– Mẹ vừa làm gì mà con mèo chạy mất vậy?
Chuột mẹ đáp:
– Đó là ngoại ngữ đấy con ạ. Con nên học, rất có ích!