Không ăn thì tao cho ông Lý ăn
Một nhà nghèo ở cạnh nhà giàu. Anh nhà giàu cậy thế cứ lấn dần sang phần vườn của anh nhà nghèo. Bực quá, anh nhà nghèo đến nhờ Lý trưởng nói giúp một tiếng, hứa sau này sẽ trả ơn.
Lý trưởng đến gặp nhà giàu và bảo:
– Giàu là nhờ ruộng đất, chứ đâu phải nhờ lấn thêm một tí vườn của người ta. Lấn sang nhà nó làm gì?
Từ đó, nhà giàu thôi không lấn nữa.
Anh nhà nghèo đang nuôi một con chó choai, hứa khi chó lớn sẽ thịt để trả ơn Lý trưởng. Tháng sau, Lý trưởng ghé qua, thấy con chó đã mập, liền nói:
– Thịt được rồi đấy.
Chủ nhà thưa:
– Thưa ông, chó già gà non. Chờ nó già thêm chút nữa ăn mới ngon.
Một tháng sau nữa, Lý trưởng lại đến, đúng lúc đứa con nhỏ của chủ nhà vừa bậy ra sân. Anh chủ gọi “ông chó” đến dọn, nhưng con chó chỉ nhìn rồi ngoắt đuôi, không chịu ăn. Anh liền mắng:
– Mi có ăn đi không? Không ăn thì tao cho ông Lý ăn đó!