Truyện cười tổng hợp #26

1. Cô giáo Anh văn đang sửa bài thì thấy Lan mải ngắm mây ngoài cửa sổ. Bất chợt cô gọi Lan đứng lên làm bài. Đề bài là:
Điền vào chỗ trống: They are…. the bus.
Lan trả lời ngay:
– Thưa cô: They are eating the bus.
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Cô giáo chỉ còn biết lắc đầu chịu thua.
2. Bố kiểm tra vở của Tèo, thấy toàn điểm kém, liền hỏi:
– Sao con lại bị nhiều điểm thấp thế này?
Tèo đáp:
– Tại thằng ngồi gần con nó dốt quá bố ạ…
3. Trên đường đi học về, thấy Hoàng im lặng khác thường, Dũng ngạc nhiên hỏi:
– Sao trông cậu thất thần vậy?
– Hôm nay tớ làm bài kiểm tra, nhưng phải nộp giấy trắng.
– Chắc là không học bài nên nộp giấy trắng chứ gì?
– Không phải. Hôm kia tớ mơ thấy thầy bảo ai cóp-pi sẽ bị điểm 0, còn ai bắt được bạn quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Vì vậy hôm qua tớ khỏi học, hôm nay ngồi canh xem có ai quay không cho khỏe. Ai ngờ…