Đèn đỏ

Hai người bạn dừng xe trước đèn đỏ. Người lái xe im lặng, còn người bạn ngồi cạnh thở dài:
– Mất bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Chừng ấy thời gian người ta có thể viết được cả một cuốn sách. Chẳng trách ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ.
Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền đập nhẹ vào tay anh:
– Cậu có nghe tớ nói không?
– Không.
– Sao lại không?
– Vì tớ đang có việc của tớ.
– Cậu đang làm gì? Tớ có thấy cậu làm gì đâu?
– Tớ đang chúc may mắn - người lái xe đáp - Tớ có thói quen mỗi lần dừng đèn đỏ thì nghĩ đến một người thân hoặc một người bạn, rồi thầm chúc họ được may mắn. Thật ra, tớ thấy mình may mắn vì nhờ những lúc dừng đèn đỏ mà tớ có thời gian chúc lành cho rất nhiều người. Nếu không có những khoảng dừng ấy, chắc cả ngày bận rộn tớ cũng chẳng nhớ ra đâu.