Chẳng biết gì cả
Trong một quán cà phê ở Canada, một vị khách phàn nàn với ông chủ vì bị bỏng tay khi rửa:
– Ông nhìn xem. Vòi ghi chữ C mà lại chảy toàn nước sôi!
– Thưa ông, chữ C đó viết tắt của “Chaude”, tiếng Pháp nghĩa là nóng. Ông đang ở vùng nói tiếng Pháp mà.
– Khoan đã, vòi kia cũng ghi chữ C đấy thôi! – vị khách lớn tiếng.
– Tất nhiên, chữ đó là viết tắt của “Cold”, tiếng Anh nghĩa là lạnh. Ông nên nhớ Canada dùng hai thứ tiếng.
***
Một anh chàng Mỹ cao lớn và một anh chàng Pháp nhỏ con cùng bước vào quán nước, hai người hoàn toàn không quen biết.
Chàng Mỹ gọi Coca-Cola, còn chàng Pháp gọi bia. Chủ quán đem ly Coca-Cola ra trước cho người Mỹ. Thấy trên ly có một con kiến, anh Pháp liền nói:
– Fourmi (tiếng Pháp nghĩa là con kiến)
Anh Mỹ nghe nhầm thành tiếng Anh “for me”, bèn trợn mắt nói:
– For me, not for you!
Anh Pháp chỉ vào ly, cố giải thích:
– Fourme!
Anh Mỹ đứng phắt dậy:
– For me!
Nói rồi anh ta xông tới đấm thẳng vào mặt anh Pháp. Anh Pháp ôm mặt bỏ khỏi quán. Vài người khách biết tiếng Anh chứng kiến sự việc liền giải thích cho anh Mỹ hiểu. Anh ta rất hối hận và hứa nếu gặp lại anh Pháp sẽ xin lỗi.
Hôm sau, người Mỹ vẫn buồn bã ngồi uống một mình trong quán, mong gặp lại anh Pháp hôm qua. May thay, đúng lúc đó anh Pháp đẩy cửa bước vào. Anh Mỹ mừng rỡ nhỏm dậy, vừa vẫy vừa gọi:
– Come here!
Anh Pháp mặt tái mét, lẩm bẩm:
– Comme hier! (Như hôm qua)
Rồi anh quay đầu chạy thẳng ra cửa. Anh Mỹ đuổi theo:
– Come here! Excuse me! Come here!
Anh Pháp càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa la:
– Non! Come hier! Non! Non!