Nghe kể chuyện cổ tích - Ba người lùn trong rừng

Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà góa chồng. Người đàn bà có một cô con gái, còn người đàn ông cũng có một cô con gái. Hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, thường rủ nhau vui đùa rồi lại về nhà người đàn bà góa. Một lần, người đàn bà góa bảo con gái của người đàn ông:
- Cháu nghe bác nói nhé, về bảo bố cháu rằng bác muốn sống cùng bố cháu. Nếu được như vậy, bác sẽ chiều cháu hơn cả con gái bác, cháu muốn gì cũng có.
Đứa bé về nhà kể lại mọi chuyện cho cha nghe. Người đàn ông lẩm bẩm:
- Không biết nên làm thế nào đây? Lấy vợ thì cũng sướng, mà cũng khổ.
Bác phân vân mãi chưa quyết định được. Cuối cùng, bác tháo chiếc giày ủng đang mang ra, đưa cho con và bảo:
- Con cầm chiếc giày này lên gác xép, treo vào cái đinh lớn rồi đổ nước vào. Nếu giày giữ được nước thì bố sẽ cưới vợ, còn nếu nước rỉ ra thì thôi.
Cô bé làm đúng như cha dặn. Nước làm da giày nở ra, bịt kín lỗ thủng ở đế, đổ đầy nước mà không chảy ra ngoài. Cô bé chạy xuống báo cho cha biết. Người cha tự mình lên xem, thấy đúng như lời con nói. Bác liền đến nhà người đàn bà góa và ngỏ ý cưới bà. Lễ cưới được tổ chức. Sáng hôm sau, khi hai cô bé thức dậy, trước mặt cô con riêng của người đàn ông có sữa để rửa mặt và rượu vang để uống, còn trước mặt cô con riêng của người đàn bà chỉ có nước lã để rửa mặt lẫn để uống. Sang ngày thứ hai, trước mặt cả hai cô bé đều chỉ còn nước lã...