Nghe kể chuyện cổ tích - Ông khổng lồ ích kỷ

Cứ sau mỗi buổi trưa tan học, bọn trẻ thường đến nô đùa trong khu vườn của ông Khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng và đẹp, phủ đầy cỏ xanh mơn mởn. Khắp bãi cỏ mọc lên những bông hoa xinh xắn trông như những vì sao. Trong vườn còn có mười hai cây đào, mỗi độ xuân về lại nở những nụ hồng hoặc đỏ. Chim chóc đậu trên cành cất tiếng hót êm ái đến nỗi bọn trẻ thường ngừng chơi để lắng nghe. Chúng nói với nhau:
- Chúng mình ở đây thật sung sướng, phải không?
Một ngày nọ, ông Khổng lồ trở về. Ông đã đến thăm người bạn Yêu tinh Coóc-nít và ở lại đó suốt bảy năm. Bảy năm trôi qua, ông đã nói hết mọi điều cần nói, vì vốn chuyện trò của ông cũng có hạn, nên ông quyết định quay về lâu đài của mình. Vừa tới nhà, ông nhìn thấy bọn trẻ đang chơi đùa trong vườn.
- Chúng bay làm gì ở đây? - ông quát lớn.
Tính ông thô lỗ, cục cằn, khiến bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ông nói tiếp:
- Vườn của ta là của riêng ta. Điều ấy ai cũng phải hiểu. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào ngoài ta được chơi trong đó...