Nghe kể chuyện cổ tích - Con quỷ trong chai thủy tinh

Ngày xưa, có một bác tiều phu nghèo, ngày nào cũng phải làm việc từ tinh mơ cho đến tối mịt. Sau nhiều năm chắt chiu, bác mới dành dụm được một ít tiền. Bác gọi con trai lại và bảo:
“Con à, con là đứa con duy nhất của bố. Bố muốn dùng số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt này để cho con ăn học. Con hãy học lấy một nghề tử tế, sau này còn có thể chăm sóc bố khi tuổi già sức yếu, tay chân cứng đờ không làm lụng được nữa.”
Chàng trai nghe lời cha, xin vào một trường lớn và học hành rất chăm chỉ. Thầy dạy ai cũng khen ngợi, và anh ở đó học được một thời gian khá dài. Về sau, anh tiếp tục theo học ở nhiều nơi khác, nhưng chưa kịp học xong thì số tiền ít ỏi cha dành dụm đã tiêu hết. Anh đành phải trở về nhà. “Chà!” người cha nói. “Bố chẳng còn gì để cho con nữa. Thời buổi này mọi thứ đều đắt đỏ, bố chỉ kiếm vừa đủ tiền mua bánh mì hằng ngày mà thôi.”
...