Nghe kể chuyện cổ tích - Nước trường sinh

Xưa kia có một ông vua lâm bệnh nặng, ai cũng nghĩ rằng khó lòng qua khỏi. Nhà vua có ba người con trai. Cả ba đều đau buồn, cùng ra vườn thượng uyển ngồi khóc. Đúng lúc ấy, một ông cụ xuất hiện và hỏi vì sao họ buồn bã. Ba hoàng tử thưa rằng vua cha đang bệnh rất nặng, đã dùng đủ thứ thuốc mà vẫn không khỏi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ băng hà. Nghe vậy, ông cụ nói:
- Lão biết có một thứ thuốc có thể cứu nhà vua, đó là nước trường sinh. Nếu uống được thứ nước ấy, nhà vua chắc chắn sẽ bình phục. Nhưng nước trường sinh rất khó tìm.
Người con trai cả liền nói:
- Nhất định tôi sẽ tìm được.
Hoàng tử cả đến bên giường bệnh xin phép vua cha cho đi tìm nước trường sinh, bởi chỉ thứ nước ấy mới có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Nhà vua bảo:
- Không được đâu con. Việc ấy nguy hiểm lắm, thà để cha chết còn hơn...