Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa huệ

Ngày xưa, xưa lắm, có một người hay chữ nhưng lại thích vào rừng hái lá thuốc, đặc biệt là tìm trầm hương để chữa bệnh cứu người. Trầm hương là thứ nhựa do cây gió tiết ra, tựa như cây tự chữa lành những chỗ bị chém, bị gãy. Nó có hương thơm và có thể trị được nhiều bệnh, nhưng để tìm được nó không hề dễ. Người đi tìm phải lặn lội trong rừng sâu, và trước mỗi chuyến đi kiếm trầm, người ta còn phải làm việc thiện, tắm rửa thật sạch sẽ.
Người thích đi tìm trầm hương ấy đã góa vợ. Ông có hai người con trai đã ra ở riêng và một cô con gái nhỏ dáng mảnh khảnh, làn da trắng mát. Mỗi khi cha lên rừng, cô ở nhà phơi thuốc giúp cha. Cô cũng được học đôi chút chữ nghĩa nên hiểu được nhiều điều phải trái ở đời. Cô rất thương cha và chăm sóc cha bằng tất cả tấm lòng yêu kính. Lần ấy, một tên tướng cướp đẹp trai nhưng độc ác đem quân đến cướp phá vùng hai cha con đang sống. Dân làng bị chúng sát hại ngày một nhiều, trong khi quân lính nhà vua vẫn chẳng thấy đâu. Biết tên giặc mắc chứng đau đầu quái ác, người cha bàn với các cụ già trong vùng rằng ông sẽ đem mẩu trầm hương quý nhất đến bán cho hắn, nhân đó tìm cách trừ khử hắn.