Cụ già từ trần 17 năm trở về thăm thân nhân

Cuối tháng 7 năm 1998, tại thôn Đông Mã, thị xã Cao Bái, Hà Bắc (Trung Quốc), đã xảy ra một vụ hồn nhập xác vô cùng kỳ lạ.
Chuyện kể rằng ở địa phương này có một gia đình người Sơn Đông đến thuê nhà để bán bánh chiên. Một hôm, bà chủ của gia đình ấy bỗng cảm thấy trong người rất khó chịu. Bà nhớ mẹ da diết, đến mức suốt mấy ngày tinh thần như rơi vào trạng thái trầm uất. Đến ngày 20/7, giọng nói của bà đột nhiên thay đổi hẳn.
Cử chỉ của bà cũng trở nên rất khác lạ, lại còn nói bằng giọng địa phương. Ban đầu, mọi người đều nghĩ bà bị điên. Thế nhưng không lâu sau, giọng nói, nội dung câu chuyện và cả điệu bộ của bà đều giống hệt người mẹ già đã qua đời cách đó 17 năm. Bà kể lại những chuyện xảy ra trước và sau khi mình mất, nhắc đến việc gia đình ngày xưa, thậm chí còn gọi đúng tên thời con gái của từng người trong nhà. Bà cũng mô tả rất chính xác từng vật dụng, cách bài trí trong nhà, đồng thời bày tỏ sự lo lắng, quan tâm dành cho gia đình, đặc biệt là với người chồng khi ấy vẫn còn khỏe mạnh. Có người mang đến cho bà một chén nước mát, bà uống một hơi rồi tiếp tục uống liền mấy chén nữa. Có người đưa cho bà vài ba miếng dưa, bà ăn nhanh nhưng động tác rất nhẹ nhàng. Sau đó, bà còn lẩm bẩm nói rằng lần này bà trở về từ một khu rừng nhỏ trước nhà cháu trai; bà đã nhiều lần nhìn thấy con trai mình chạy xe Honda ngang qua đó.
Liên tiếp mấy ngày liền, người phụ nữ này cứ ở trong trạng thái bất thường như vậy.
Trước khi hồn rời khỏi xác, bà còn dặn dò nhiều điều. Trước hết, bà nói về những chuyện trong gia đình khiến mình chưa yên lòng. Tiếp đó, bà nhắc người nhà đừng để gia đình người Sơn Đông này rời đi, vì nếu họ biết bà “trở về” thì sau này sẽ không ai dám thuê nhà nữa; họ ở thêm ngày nào thì gia đình có thêm tiền ngày ấy. Sau đó, bà nói chân mình yếu lắm nên cần một cây gậy. Bà còn kể rằng nơi bà ở có rất nhiều quỷ dữ, nếu không muốn chúng vào xóm quấy rầy thì khi tiễn bà, mọi người nên tiễn từ các bậc tam cấp trước cửa, rồi cứ đi được một đoạn ngắn lại rải một nhúm tro bếp và đốt một đoạn pháo.
Cuối cùng, bà nói vài lời từ biệt rất cảm động. Ngay lúc ấy, người phụ nữ Sơn Đông trở lại trạng thái bình thường và hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện vừa xảy ra. Bà còn ngạc nhiên hỏi vì sao lại có nhiều người đến đây như vậy.