Tại sao hổ thích vẩy nước ướt chứ không thích ngâm mình trong nước?

Hổ tuy được mệnh danh là vua của muôn loài, nhưng việc săn mồi của nó không hề nhẹ nhàng. Có khi nó phải chạy từ 10 đến 20 km, mười mấy lần đi săn mới thành công một lần. Khi hạ gục con mồi, hổ còn phải trải qua cuộc “đọ sức” cuối cùng, nhất là khi gặp những con lợn rừng hung dữ hoặc trâu rừng có thân hình lớn hơn nó. Lúc ấy, hổ buộc phải quyết đấu một phen mới có thể khuất phục được con mồi.
Điều thú vị là sau khi săn được mồi, đặc biệt vào lúc trời nóng, hổ thường ra rất nhiều mồ hôi, toàn thân nóng bừng. Nó chạy đến nơi có nước nhưng không nhảy ngay xuống tắm, mà từ từ nằm sát mép nước, nhúng chiếc đuôi dài xuống trước rồi vẩy nước lên khắp lưng. Nó làm đi làm lại như vậy cho đến khi cảm thấy toàn thân mát dần mới dừng. Các nhà khoa học gọi hành vi này là kiểu “tắm hổ”.
Vì sao sau khi săn mồi, thân thể nóng lên và mồ hôi ra nhiều, hổ không nhảy luôn xuống nước để tắm cho thoải mái, mà lại dùng cách “tắm hổ” để làm mát từng chút một?
Thì ra trong quá trình sinh tồn lâu dài, hổ đã hình thành một cách tự bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu sau khi vận động cực mạnh mà lập tức ngâm mình vào nước lạnh, cơ thể đang nóng gặp lạnh đột ngột, không có quá trình hạ nhiệt từ từ, thì rất dễ sinh bệnh. Điều này cũng giống như con người khi mồ hôi đầm đìa mà tắm ngay nước lạnh, sức đề kháng có thể giảm, từ đó dễ mắc cảm, ho, sốt và nhiều chứng bệnh khác.