Có hay không có nghĩa địa thần bí của voi?

Hầu như các loài động vật có vú sau khi chết đều để lại xác nơi đất hoang. Thế nhưng trong rừng, người ta lại rất ít khi phát hiện xác voi. Để giải thích hiện tượng này, có người cho rằng voi có trí lực đặc biệt, thậm chí hiểu được khái niệm cái chết. Trước lúc lâm chung, voi sẽ lặng lẽ rời xa đồng loại, đi sâu vào núi rừng để tìm đến nghĩa địa thần bí của voi và ở đó chờ tử thần đến.
Năm 1938, một đội thám hiểm đi vào rừng rậm châu Phi đã phát hiện một hang lớn, bên trong chất đầy ngà voi và xương voi. Họ cho rằng đây chính là nghĩa địa thần bí của voi trong truyền thuyết.
Sau khi tin tức lan ra, nhiều người vì muốn lấy được lượng lớn ngà voi đã cố ý đánh voi trọng thương, hy vọng những con voi sắp chết sẽ chạy đến nghĩa địa của chúng. Nhưng từ trước đến nay, không ai đạt được mong muốn ấy.
Vì sao người ta khó nhìn thấy xác voi? Tại sao trong hang lại có nhiều xương voi như vậy? Rốt cuộc có tồn tại nghĩa địa của voi hay không? Những câu hỏi này khiến các nhà khoa học rất quan tâm.
Một nhà sinh vật học người Anh tên Hawei Kelezi, trong khi nghiên cứu và quan sát, đã tình cờ phát hiện một hiện tượng đáng kinh ngạc. Vào một buổi chiều chạng vạng, ông tận mắt chứng kiến một lễ chôn voi gần một vùng đầm lầy.
Một con voi cái già vì kiệt sức cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Lúc ấy, mấy con voi xung quanh vây lấy nó, phát ra những tiếng kêu đau buồn, thương xót. Một con voi đực nhỏ đưa ngà xuống dưới thân voi cái già, cố gắng nâng nó dậy, nhưng voi cái già không còn động đậy, rõ ràng đã chết. Đàn voi đứng gần thi thể, cúi đầu, thỉnh thoảng dùng chiếc vòi dài vuốt ve xác voi cái già. Cuối cùng, chúng dùng đất, cây cỏ phủ lên thi thể. Có lẽ đây chính là lý do người ta hiếm khi nhìn thấy xác voi.
Các nhà khoa học cũng nghiên cứu những hang động chứa đầy ngà và xương voi. Thì ra hiện tượng kỳ lạ trong hang được hình thành từ thập kỷ 20 của thế kỷ XX, khi con người điên cuồng tàn sát voi. Một số con voi thoát khỏi nòng súng đã trốn vào hang, nhưng không may gặp một trận cháy rừng lớn. Chúng bị biển lửa thiêu cháy, chỉ còn lại những đống ngà và xương trắng chồng chất.
Mọi nghi vấn dần được khoa học giải thích. Vì vậy có thể khẳng định rằng nghĩa địa thần bí của voi trong truyền thuyết không tồn tại.