Ước mơ bình thường

Những dòng chữ dưới đây được tìm thấy trên bia mộ của một mục sư người Anh:
“Khi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không có giới hạn. Tôi từng mơ mình có thể thay đổi cả thế giới.
Khi trưởng thành và chín chắn hơn, tôi nhận ra thế giới dường như chẳng thay đổi gì. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ và quyết định sẽ thay đổi đất nước mình. Nhưng rồi, điều đó cũng gần như không chuyển động.
Khi lập thân, tôi dồn hết sức để thay đổi gia đình, những người thân thiết nhất bên mình. Thế nhưng họ cũng không mảy may thay đổi theo điều tôi mong muốn.
Giờ đây, khi đang nằm trên giường hấp hối, tôi chợt hiểu ra: chỉ khi tôi thay đổi được chính bản thân mình, tôi mới có thể tác động đến gia đình. Từ sự khích lệ của họ, có thể tôi sẽ sống hữu ích hơn cho đất nước; và biết đâu, tôi còn có thể góp phần thay đổi cả thế giới”.