Ngoài nguỵ trang màu sắc ra, tắc kè hoa còn có bản lĩnh gì để chống lại kẻ thù?

Cách chống kẻ thù quen thuộc và hiệu quả nhất của tắc kè hoa là ngụy trang bằng cách đổi màu cơ thể, nhằm phòng tránh hoặc đánh lừa kẻ địch. Có lúc màu sắc toàn thân của nó trở nên rực rỡ khiến kẻ thù e dè không dám đến gần; có lúc màu sắc lại gần giống môi trường xung quanh, khiến kẻ địch khó phát hiện.
Cách đây không lâu, một nghiên cứu sinh về sinh vật tiến hóa của Trường Đại học bang California, Mỹ, khi khảo sát trên đảo Madagascar ở châu Phi, đã phát hiện tắc kè hoa ngoài khả năng đổi màu còn có hai “vũ khí lợi hại” khác.
Một lần đi trong rừng, ông bất ngờ bị một vật lạ từ trên cây rơi xuống làm giật mình. Nhìn kỹ, hóa ra đó là một con tắc kè hoa đang quấn chặt lấy một đoạn cành cây. Chuyện gì đã xảy ra? Ông nhìn lên phía trên thì hiểu ra: trên cây có một con rắn lớn. Khi gặp kẻ địch, tắc kè hoa đã tung mình, dùng kế “ve sầu lột xác”, làm gãy cành cây rồi rơi xuống đất để thoát thân.
“Vũ khí” thứ hai của tắc kè hoa là dùng “kế bỏ trống thành” để dọa kẻ địch. Khi bò chậm chạp trên mặt đất, nó trông vụng về và buồn cười. Nếu gặp thú dữ, nhiều người sẽ nghĩ nó vừa chạy không nhanh vừa không chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ thành mồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Có người từng tận mắt thấy một con tắc kè hoa khi gặp đàn chó hoang hung dữ đã lập tức hít đầy khí, làm toàn thân phồng to lên, đồng thời phát ra âm thanh kỳ lạ “tư tư” trong miệng. Đàn chó sợ hãi không dám lại gần, và tắc kè hoa nhân lúc đó nhanh chóng chuồn đi.