Tại sao gấu Bắc Cực không có tư thế ngủ nhất định?

Nếu quan sát động vật khi ngủ, ta sẽ thấy phần lớn chúng thường có tư thế khá cố định và mỗi tư thế đều có ý nghĩa riêng. Chó khi ngủ hay quay đầu ra ngoài, chẳng hạn hướng về phía cửa sân, để dễ nhận biết những động tĩnh bên ngoài. Thú ăn kiến lúc ngủ thường dùng chiếc đuôi lớn như cây chổi che thân, vừa chắn nắng vừa làm mát. Ngựa lại hay ngủ đứng để khi gặp nguy hiểm có thể lập tức tung vó bỏ chạy.
Thế nhưng gấu Bắc Cực sống giữa thế giới băng tuyết lại ngủ rất tùy hứng, gần như không có một tư thế cố định nào.
Tư thế ngủ của chúng vô cùng phong phú. Có lúc chúng cắm mõm và bốn chân vào tuyết, có lúc nằm ngang giữa hai khối băng. Khi khác, chúng ngồi ngủ trên tuyết, nửa thân trên vươn ra phía trước trông như một chiếc cần cẩu, hoặc cuộn tròn toàn thân lại thành một quả cầu lông trắng lớn.
Khi quan sát tập tính của gấu Bắc Cực, các nhà khoa học còn phát hiện chúng có khi gối đầu lên một đống băng cao rồi duỗi thân trong tuyết ngủ ngon lành; có khi nằm ngửa bốn chân chổng lên trời, hoặc nằm sấp áp bụng xuống mặt đất.
Vì sao gấu Bắc Cực lại ngủ kỳ lạ như vậy? Các nhà khoa học cho rằng gấu Bắc Cực là chúa tể vùng băng giá, hầu như không có kẻ thù tự nhiên, nên chúng không cần luôn luôn đề phòng và cũng không bị ràng buộc bởi một tư thế ngủ nhất định. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiều tư thế còn giúp chúng giảm mệt mỏi. Điều này cũng giống con người: nếu ngủ mãi ở một tư thế sẽ dễ thấy mỏi, còn khi trở mình và thay đổi tư thế thường xuyên thì cơ thể dễ chịu hơn.