Làm thế nào để quên người yêu cũ?
1. Nếu chẳng may bạn làm mất chiếc iPhone 5s, vài hôm sau bố lại mua cho bạn iPhone 6, liệu bạn còn buồn bã nữa không? Không phải thiếu người ấy là không sống nổi, chỉ là bạn chưa gặp được người tốt hơn mà thôi.
2. Bạn chỉ đang không cam tâm thừa nhận rằng tình cảm đã nhạt phai, và thấy xót xa mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai người. Đã dám yêu thì cũng phải dám chấp nhận chia tay.
3. Buông tay một người cũng giống như nhổ một chiếc răng sâu. Khoảnh khắc chiếc răng được nhổ ra, bạn thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Nhưng lưỡi vẫn vô thức chạm vào khoảng trống ấy. Bạn không còn đau nữa, nhưng vị trí cũ vẫn còn đó và đôi khi bạn vẫn nhớ. Quan trọng là thời gian, rồi điều mới sẽ xuất hiện thôi.
4. Điều bạn cần làm là chấp nhận buông tay, chứ không phải cố ép mình quên bằng được.
5. Chỉ có hai cách: thời gian và người yêu mới. Nếu vẫn chưa quên được, chỉ có thể hiểu là thời gian chưa đủ dài, hoặc người mới chưa đủ tốt.
6. Tải ảnh người ấy về, in đen trắng, bỏ vào ví rồi tự nhủ rằng người ấy đã “ra đi” rồi.
7. Những người khuyên cứ để thời gian và không gian trả lời thì thôi đừng nói quá nữa. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, chỉ có trai xinh gái đẹp mới chữa lành vết thương lòng nhanh nhất.
8. Có người hỏi tôi đã quên người yêu cũ chưa. Tôi chỉ nghĩ anh ấy giống như cây cột điện mà tôi từng vô tình va phải trên đường đời. Sau này tôi đều đi vòng để tránh gặp lại, nhưng cây cột điện thì vẫn đứng nguyên đó.
9. Sao cứ phải quên? Dù gì người ấy cũng từng đi cùng bạn một đoạn đường đời. Hãy chúc anh ta trăm năm hạnh phúc trong vòng tay một chàng trai khác.
10. Quên lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại vào ngày Tết Thanh minh hằng năm thôi.
11. Đồng ý với bạn phía trên. Đang ngày lành tháng tốt, tự nhiên nhắc đến người đã khuất làm gì?
12. Chỉ cần bố mẹ luôn bình an và khỏe mạnh, bất cứ ai rời bỏ tôi cũng không còn là chuyện quá lớn.
13. Sau khi chia tay, mang một chú cún về chăm sóc, chẳng mấy chốc sẽ quên luôn người ấy trông như thế nào.
14. Người ấy là bằng chứng cho tuổi trẻ bồng bột và ngốc nghếch của tôi. Không muốn nhắc đến, nhưng cũng chưa từng thật sự quên.
15. Vẫn chưa quên, nhưng tôi hiểu có những điều chỉ thích hợp cất lại trong ký ức.
16. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra có vài người bạn từng nghĩ sẽ ở bên mình cả đời, vậy mà họ lại đột ngột rời đi không một lời từ biệt. Cuộc sống vốn không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta; ngược lại, chúng ta thuộc về cuộc sống. Hãy mạnh mẽ đón nhận.
17. Giống như bạn dốc hết tâm sức xây nên một tòa thành, còn người ấy lại nhẫn tâm gạt nó xuống rồi quay lưng bỏ đi. Thất tình không phải là mất đi một nửa của mình, mà là niềm hạnh phúc trong tưởng tượng và ảo ảnh tương lai bị sụp đổ. Hãy chờ một người xứng đáng hơn để cùng bạn xây lại tòa thành ấy.
18. Trời nóng thế này mà vẫn còn thừa hơi nghĩ về người cũ sao? Đây là chia sẻ của một thanh niên chưa từng có người cũ.