Những vòng tròn nước

Hồi còn nhỏ, tôi thường được ông dắt tay đi dạo bên ao cá trong nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:
– Cháu hãy quan sát và suy nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.
Tôi nhìn rất lâu mà vẫn chưa hiểu. Ông lại nhẹ nhàng nói tiếp:
– Hòn đá ấy đã làm nước bắn tung tóe và phá vỡ sự yên tĩnh của những sinh vật sống trong hồ. Cũng giống như các vòng tròn đang lan ra kia, những việc cháu làm hôm nay đều tạo nên một ảnh hưởng nào đó đối với mọi người xung quanh. Khi cháu vui, người khác có thể cùng chia sẻ niềm vui ấy. Khi cháu buồn hoặc gặp chuyện không may, những người yêu thương cháu cũng sẽ cảm nhận được và ở bên cháu. Hãy nhớ rằng cháu phải chịu trách nhiệm với những điều mình thả vào vòng tròn nước ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng sự bình yên hay những xáo động trong tâm hồn mỗi người đều có thể lan ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể đem lại sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu trong lòng cứ mãi vật lộn với mâu thuẫn, căm hờn, nghi ngờ hay giận dữ. Dù có nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của ta vẫn giao thoa với những vòng tròn nước của người khác và ảnh hưởng đến họ. Vì thế, hãy sống sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, đem đến cho bạn bè và người thân cảm giác bình an, tin cậy.