Khi gặp gấu, nằm trên đất giả vờ chết thì có thể tránh bị gấu tấn công không?

Gấu có thân hình cao lớn, khoẻ mạnh, được xem như lực sĩ trong thế giới động vật. Đặc biệt, đôi bàn chân to và chắc của chúng có sức mạnh rất lớn; chỉ một cú tát cũng đủ khiến hổ, báo khó lòng chịu nổi.
Ở Trung Quốc cũng như ở nhiều nước khác, người ta vẫn lưu truyền một cách nói rằng: nếu gặp gấu trong rừng, chỉ cần nằm xuống đất giả vờ chết thì có thể tránh được sự tấn công của nó. Rất nhiều người tin điều này là thật, thậm chí còn truyền lại như một kinh nghiệm, nhưng độ tin cậy của nó lại bị các nhà khoa học đặt dấu hỏi.
Cách đây không lâu, sau khi phân tích một lượng lớn tư liệu thực tế, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Họ cho rằng khi gặp gấu, nếu không còn cách nào tránh khỏi sự tấn công, muốn thoát khỏi cú tát của gấu thì phương pháp có hiệu quả nhất là phải dũng cảm chống trả. Các nhà khoa học từng khảo sát kĩ trong vùng núi sâu rừng rậm, điều tra tổng cộng 48 thợ săn. Những người này đều từng gặp gấu và cũng từng đọ sức với gấu, nhưng không có ai nhờ giả chết mà thoát khỏi cú tấn công của gấu.
Vì sao không nên giả chết khi gấu tấn công? Các nhà khoa học phân tích rằng gấu hại người chủ yếu vì ba nguyên nhân: một là để ăn thịt, hai là để phản kích, ba là để đùa nghịch. Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba, việc giả chết chẳng khác nào tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.