Nhân kiệt địa linh

Nhân kiệt địa linh – Kho truyện cổ tích

Triệu Tử Hào kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô để xây biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa, cây cảnh và ao cá được bố trí rất đẹp.

Phía sau vườn có một cây vải cổ thụ hơn trăm năm tuổi. Chính vì cây vải ấy mà Triệu Tử Hào chọn mua mảnh đất này, bởi vợ anh rất thích ăn vải.

Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh nên mời một thầy phong thủy đến xem giúp, để tránh phạm phải điều kiêng kỵ.

Triệu Tử Hào tự lái xe đến Hồng Kông mời một vị đại sư. Vị này họ Tào, có hơn 30 năm kinh nghiệm và rất nổi tiếng trong giới phong thủy.

Sau khi trình bày sự việc, Triệu Tử Hào lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự của mình.

Trên đường đi, cứ gặp xe nào muốn vượt, anh đều chủ động nhường.

Tào đại sư mỉm cười nói: “Ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi”.

Triệu Tử Hào cười lớn đáp: “Những người muốn vượt phần lớn đều đang có việc gấp. Mình không nên cản đường, làm mất thời gian của họ”.

Khi xe về đến thị trấn, một đứa trẻ vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ lao thẳng ra đường.

Triệu Tử Hào vội phanh xe tránh. Đứa trẻ chạy qua rồi, anh vẫn chưa nhấn ga đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa đã chạy trước.

Tào đại sư ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết phía sau còn một đứa trẻ nữa?”

Triệu nhún vai: “Trẻ con thường thích chơi trò đuổi bắt. Nếu chỉ có một mình, đứa bé kia đâu thể cười vui như vậy”.

Vị đại sư giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi: “Có tâm”.

Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất chợt bay từ sân sau ra phía trước. Thấy vậy, Triệu Tử Hào dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy:

– Phiền đại sư đợi ở đây một lát.

– Có chuyện gì sao? – Vị đại sư lại ngạc nhiên.

– Sau vườn chắc có trẻ con đang hái trộm vải. Bây giờ chúng ta đi vào, chúng sẽ hoảng sợ, chẳng may rơi từ trên cây xuống thì rất nguy hiểm. – Triệu Tử Hào cười đáp.

Tào đại sư trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Phong thủy nhà anh không cần xem nữa.

Lần này đến lượt Triệu ngạc nhiên:

– Đại sư, sao ông lại nói vậy?

– Nơi nào có anh ở, nơi đó đã là nơi có phong thủy tốt rồi. – Tào đại sư đáp.

Nhân kiệt địa linh. Phong thủy tốt nhất của đời người chính là tấm lòng của mỗi người.

Con người nếu có tâm, có phúc, dù sống ở nơi phong thủy xấu cũng có ngày chuyển thành tốt. Ngược lại, nếu ở nơi phong thủy đẹp mà tâm không thiện, thế tốt ấy rồi cũng tự bị phá vỡ.

Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ sống ở nơi có phong thủy tốt thì cuộc đời tự nhiên thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu còn phụ thuộc vào tấm lòng, tâm đức và phúc phận của con người. Muốn có được những điều ấy, mỗi người cần không ngừng tu dưỡng hằng ngày.

Tu dưỡng để sống thiện lương, hiếu thuận; biết đặt mình thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông; biết đủ, hài lòng với điều mình có, bớt tham sân si, bớt oán trách và thuận theo lẽ tự nhiên.

Một người khi trong lòng biết tiếp nhận niềm vui và sự an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác, thì người được lợi không chỉ là người khác, mà còn là chính bản thân mình.

Xem thêm Quà tặng cuộc sống

Người mặt sạch và người mặt bẩn, ai sẽ đi rửa mặt?

Người mặt sạch và người mặt bẩn, ai sẽ đi rửa mặt?

Một giáo sĩ muốn kiểm tra trí tuệ của một chàng trai trẻ nên đưa ra một câu hỏi. Giáo sĩ hỏi: – Có hai người đàn ông cùng chui ra khỏi một ống khói. Một người mặt sạch sẽ, người...
Ổ bánh mỳ và ông già kỳ quặc

Ổ bánh mỳ và ông già kỳ quặc

Một người phụ nữ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình và luôn làm dư ra một ổ để dành cho người nghèo đói. Bà đặt ổ bánh ấy bên ngoài bệ cửa sổ để ai đi qua cần thì có thể lấy....
Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Vào năm Gia Tĩnh triều Minh (1521–1567), ở huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một người tên Thi Phục, sống bằng nghề nuôi tằm và dệt lụa. Một hôm trên đường về nhà,...
Sống và chết

Sống và chết

Có hai ông già tên Sống và Chết cùng nhau đi viễn du. Trên đường gặp một con suối, họ hỏi vị thần cai quản nơi ấy xem có thể uống nước không. – Cứ uống đi, – Thần Suối trả lời. –...
Báu vật tiềm ẩn

Báu vật tiềm ẩn

Ông cụ Donovan là một người khó tính và chẳng mấy ưa trẻ con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông. Nông trại nhỏ của ông nằm sát khu chúng tôi ở, nơi tôi...
Câu chuyện tình yêu #2

Câu chuyện tình yêu #2

Một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, có một ông cụ khoảng 80 tuổi đến gặp chúng tôi và nói rằng ông cần cắt chỉ vết thương ở ngón tay cái. Ông cho biết mình đang rất vội vì có một...
Ông lão ăn mày

Ông lão ăn mày

Người ta gọi ông là ông lão ăn mày vì ông nghèo và không có nhà cửa. Thực ra, ông chưa từng chìa tay xin ai một đồng xu. Có lẽ ông chưa ngoài bảy mươi, nhưng mưa gió, công việc...
Suất cơm phần bà

Suất cơm phần bà

Một tối cuối năm, trời rét buốt. Đi họp về qua phố Hàng Giấy, tôi thấy một bà cụ ngồi quạt ngô nướng trên chậu than nhỏ. Mùi ngô thơm quá, hơi than ấm quá, tôi liền dựng xe, ngồi...
0.29684 sec| 875.766 kb